Kết quả tìm kiếm cho "Bộ Du lịch Ai Cập"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2725
“Thời gian qua, An Giang rất quan tâm đến việc phát triển khoa học - công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, ngành y tế và giáo dục được chọn là nhóm đầu trong chuyển đổi số tại An Giang, bên cạnh công nghiệp chế biến, xuất khẩu...” - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh.
Xiaomi 15 có gì mới là câu hỏi được các tín đồ công nghệ cực quan tâm khi dòng flagship mới nhất Xiaomi chính thức ra mắt trên toàn cầu ngày 2/3/2025. Với hàng loạt nâng cấp ấn tượng, Xiaomi 15 nhất định đem lại trải nghiệm đỉnh cao cho người dùng. Hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế đẳng cấp của điện thoại cũng nâng tầm phong cách khách hàng.
Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) giai đoạn 2021 - 2025. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh xác định phong trào thi đua phải tạo động lực mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong tỉnh.
Những năm qua, An Giang đã thực hiện tốt ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt.
Ngày 7/3, tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mồ Ba Chúc (thị trấn Ba Chúc), Huyện đoàn Tri Tôn tổ chức lễ ra quân khởi động Tháng Thanh niên năm 2025. Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Võ Thanh Tuấn đến dự.
Năm 1959, nhà thơ Tế Hanh từng đau đáu nỗi niềm về chia cắt đất nước: “Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị/ Tận chân trời mây núi có chia đâu” (Nói chuyện với sông Hiền Lương). Trải qua bao thăng trầm, bằng ý chí quật cường, khát vọng mãnh liệt và những hành động cụ thể, Việt Nam đã lập nên kỳ tích trong thế kỷ XX, mang về ngày thống nhất như ý nguyện của triệu người dân Việt.
Sự kết hợp giữa ý nghĩa quốc tế và truyền thống lịch sử Việt Nam đã tạo nên ngày lễ đặc biệt 8/3 - đánh dấu cột mốc đất nước đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc, dưới sự chỉ huy của 2 nữ anh hùng. Đồng thời, tôn vinh vẻ đẹp, khẳng định vai trò của phụ nữ trong xã hội, cuộc sống. Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp phụ nữ được hạnh phúc, đón nhận sự quan tâm ưu ái của xã hội, gia đình, cộng đồng.
Cùng với việc giữ gìn, các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đang thực hiện nhiều giải pháp để lan tỏa, truyền dạy cho các thế hệ sau những bộ môn nghệ thuật truyền thống. Thời gian qua, huyện Tri Tôn quan tâm, chú trọng việc tạo không gian biểu diễn, quảng bá các loại hình nghệ thuật đến đông đảo cộng đồng.
Đúng 21h tối 4/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ (sáng 5/3 giờ Việt Nam), Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ khóa 119.
Ngày nay, việc hòa mình vào thiên nhiên, thả hồn theo sông nước trên chuyến đò tròng trành theo làng bè, chợ nổi trở thành sở thích khá phổ biến đối với du khách phương xa. Từ đó, những vạn đò sông sâu kiêm thêm dịch vụ đưa rước khách, kiếm thêm thu nhập theo mùa du lịch (DL).
Tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi Cấm tọa lạc xã An Hảo (TX. Tịnh Biên) là công trình tâm linh mang ý nghĩa sâu sắc, thu hút đông đảo du khách và phật tử đến chiêm bái mỗi năm. Được biết đến là một trong những pho tượng Phật lớn nhất trên đỉnh núi ở Châu Á, bức tượng ẩn chứa nhiều câu chuyện và giá trị văn hóa đặc biệt.
Vùng quê Nga Sơn (Thanh Hóa) - một miền quê “cổ tích”, nơi hội tụ nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng gắn với sự tích Mai An Tiêm, Từ Thức gặp Giáng Hương, chùa Tiên xứ Phật cõi trần, động Trúc Sơn, cửa Thần Phù, núi Bia Thần.... Tuy nhiên, nguồn thu từ du lịch của Nga Sơn còn khá mờ nhạt. Cần làm gì để đánh thức miền quê “cổ tích” ấy?